Thứ Ba, 28/11/2017, 10:37 (GMT+7)
.

Chuyện về đôi chân kỳ diệu của bé Quyên

Bé Nguyễn Thị Mỹ Quyên (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) sinh ra không có 2 cánh tay trên cơ thể. Nén đau thương, chị Nguyễn Thị Mỹ nuôi nấng bé Quyên lớn khôn với tình yêu vô bờ bến của một người mẹ. Và rồi, điều kỳ diệu đã đến từ đôi chân của bé. Với nghị lực vượt khó, bé Quyên có thể dùng đôi chân để viết chữ, ăn cơm, đánh răng, rửa mặt...mọi sinh hoạt hằng ngày bé đều tự làm bằng đôi chân mạnh mẽ, khéo léo.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (38 tuổi) vẫn không thể nào quên được giây phút lúc bé Quyên chào đời. Lúc đó, bác sĩ bảo bé Quyên khó sinh bình thường nên phải mổ. Chị Mỹ không lấy gì lo lắng vì nghĩ bé Quyên sẽ chào đời như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, sau khi phẫu thuật xong, mẹ chồng đến bên chị và nói: “Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói!”, chị Mỹ nín thở, tim đậm mạnh lắng nghe: “Bé Quyên, con của hai đứa không có 2 cánh tay”. Chị Mỹ sững sờ, chết lặng đi trong nỗi buồn vô tận. Đó là giây phút đau thương vẫn còn ám ảnh chị đến tận bây giờ.

7 năm sau giây phút đau thương đó, niềm vui đã đến với chị Mỹ như một điều kỳ diệu của cuộc sống. Đôi chân của bé Quyên khéo léo cầm bút nắn nót từng con chữ tròn trịa. Đến nỗi, giáo viên chủ nhiệm của bé Quyên, cô Nguyễn Thị Thùy Dương phải tắm tắt ngợi khen: “Cháu nó viết chữ còn đẹp hơn các bạn bình thường. Bé Quyên thông minh, lanh lợi, học giỏi môn toán và giữ gìn sách, vở rất sạch sẽ, ngăn nắp”.

Câu chuyện về bé Quyên được chúng tôi ghi lại bằng hình ảnh sẽ cho chúng ta thêm niềm tin về những điều kỳ diệu trong cuộc sống, phép màu sẽ đến khi chúng ta có đủ nghị lực vượt khó.
 

Bé Quyên hiện học lớp 1 Trường Tiểu học Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Từ nhỏ, bé đã rất ham học, mới lên 3 tuổi bé Quyên đã tự tập cầm viết bằng chân khi nhìn thấy chị ba viết bài.
Bé Quyên hiện học lớp 1 Trường Tiểu học Vĩnh Kim, huyện Châu Thành.  Lên 3 tuổi, bé Quyên đã tự tập cầm viết bằng chân.
Cô Thùy Dương nhận xét, hướng dẫn bé Quyên cũng như các bạn bình thường khác, mặc dù khiếm khuyết hai cánh tay nhưng bù lại bé Quyên học rất siêng năng, chăm chỉ, đặc biệt bé có thể viết chữ bằng cả hai chân rất đẹp. Bé tiếp thu bài học môn Toán rất nhanh.
Cô Thùy Dương nhận xét, hướng dẫn bé Quyên cũng như các bạn bình thường khác, mặc dù khiếm khuyết hai cánh tay nhưng bù lại bé Quyên học rất siêng năng, chăm chỉ, đặc biệt bé có thể viết chữ bằng cả hai chân rất đẹp. Bé tiếp thu bài học môn Toán rất nhanh.
Chiếc bàn đặc biệt dành cho bé Quyên được đặc cuối lớp, bé thường xuyên phát biểu trong giờ học Toán.
Chiếc bàn đặc biệt dành cho bé Quyên được đặc cuối lớp, bé thường xuyên phát biểu trong giờ học Toán.
Đến lớp học bé Quyên hầu như hoàn toàn tự lập, tự dùng chân kéo dây kéo lấy tập vở, khát nước bé tự lấy nước trong cặp, mở nắp chai uống rồi đậy nắm lại cất ngay ngắn trong cặp.
Đến lớp học bé Quyên hầu như hoàn toàn tự lập, tự dùng chân kéo dây kéo lấy tập vở, khát nước bé tự lấy nước trong cặp, mở nắp chai uống rồi đậy nắp lại cất ngay ngắn trong cặp.
Bé Quyên hòa đồng, vui vẻ với các bạn cùng lớp, trong ảnh bé đang dùng chân đưa sách cho bạn mượn
Bé Quyên hòa đồng, vui vẻ với các bạn cùng lớp, trong ảnh bé đang dùng chân đưa sách cho bạn mượn
Giờ giải lao, các bạn vây quần bên bé Quyên vui chơi, đùa giỡn.
Giờ giải lao, các bạn quây quần bên bé Quyên vui chơi, đùa giỡn.
Bé Quyên muốn chứng minh cho mọi người thấy đôi chân của bé có thể thay thế hai cánh tay khiếm khuyết trên cơ thể. Mỗi ngày bé tự đánh răng 2 lần, buổi sáng trước lúc đi học và buổi tối trước lúc ngủ.
Mỗi ngày bé tự đánh răng 2 lần, buổi sáng trước lúc đi học và buổi tối trước lúc ngủ. Bé Quyên muốn chứng minh cho mọi người thấy đôi chân của bé có thể thay thế hai cánh tay khiếm khuyết trên cơ thể.
Sợ con vất vả, chị Mỹ muốn chăm sóc con chu đáo, nhưng bé Quyên không chịu, nằn nặc đòi tự làm các hoạt động thường ngày ở nhà. Từ nhỏ bé Quyên đã thể hiện tính tự lập, nghị lực vượt khó.
Sợ con vất vả, chị Mỹ muốn chăm sóc con chu đáo, nhưng bé Quyên không chịu, nằn nặc đòi tự làm các hoạt động thường ngày ở nhà. Từ nhỏ bé Quyên đã thể hiện tính tự lập, nghị lực vượt khó.
Bé tự mở tủ lạnh lấy nước uống mà không cần ai hỗ trợ.
Bé tự mở tủ lạnh lấy nước uống mà không cần ai hỗ trợ.
Chứng kiến nghị lực vượt khó của bé Quyên, chi Mỹ luôn tự hào về con. Nhìn con nắn nót từng con chữ tròn trịa là niềm hạnh phúc to lớn người người làm mẹ.
Chứng kiến nghị lực "vượt qua số phận" của bé Quyên, chi Mỹ luôn tự hào về con. Nhìn con nắn nót từng con chữ tròn trịa là niềm hạnh phúc to lớn của người làm mẹ.

 QUỐC TUẤN

.
.
.