Thứ Năm, 17/12/2020, 17:22 (GMT+7)
.

Hai cha con mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

(ABO) Bi kịch liên tiếp xảy đến khi người con trai mới 27 tuổi phải mang chứng suy thận giai đoạn cuối, người cha lại mắc bệnh khối u tuyến tiền liệt. Chỉ còn người vợ, người mẹ đang cố hết sức gồng gánh cứu lấy chồng, con mình. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Nguyễn Ngọc Mãnh, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

 

5 năm trước, anh Nguyễn Hoàng Hiệp (con ông Mãnh) từ một chàng trai khỏe mạnh, bốc vác cho một nhà máy xay xát thì bỗng dưng thường xuyên bị mỏi mệt, đau lưng, tiểu tiện bất thường. Gia đình đưa Hiệp đi khám, bác sĩ chẩn đoán Hiệp bị suy thận mãn. Sự mặc cảm vì mất sức lao động, nỗi lo lắng khi nhìn cha, mẹ ngày càng lớn tuổi lại phải vay, mượn tiền chữa trị cho mình… luôn đè nặng trong tâm trí Hiệp.

Chị Hồ Thị Thắm, mẹ của Hiệp nhìn con mang bệnh suy thận giai đoạn cuối (mỗi tuần phải chạy thận 3 lần) sức khỏe ngày một suy kiệt mà lực bất tòng tâm, chỉ biết giàn giụa nước mắt.

Còn chồng chị, anh Mãnh (55 tuổi) cũng đang mắc bệnh tuyến tiền liệt, không đỡ đần gì được cho chị. Trong khi, gia đình chị Thắm rất nghèo, không có đất sản xuất, sống trong căn nhà tình thương. Nay chồng, con mắc bệnh, kinh tế suy kiệt, chị Thắm không biết làm thế nào để có tiền điều trị bệnh cho chồng, con.

Hiện tại gia đình anh Mãnh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm để có tiền chữa bệnh cho anh và con trai.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ gia đình ông Nguyễn Ngọc Mãnh, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0369.117.213 (anh Hiệp) hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp cha, con anh Nguyễn Ngọc Mãnh).

        KIỀU TƯỚC NGUYÊN

 

.
.
.