Thứ Hai, 01/10/2012, 02:54 (GMT+7)
.

Lời Bác là hồn non nước

Ngày 2-9-1970, Đoàn Hậu cần 83 cùng 2 tiểu đoàn Thanh niên xung phong (TNXP) Miền trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh nước ta và giỗ năm đầu Bác Hồ tại khu căn cứ Mã Đà (Bình Long - Phước Long).

Chủ tịch Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ba đình, Hà nội (ngày 2-9-1945)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2-9-1945)

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ trong hội trường nghiêm trang hướng lên lễ đài. Sau lễ chào cờ, cả hội trường tràn đầy xúc động chờ đợi…

Từ máy ghi âm, tiếng Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập dõng dạc cất lên tại cuộc mít tinh lịch sử ở Quảng trường Ba Đình - Hà Nội (ngày 2-9-1945).

Trong giờ phút thiêng liêng này, mọi người có chung nỗi nhớ thương Bác, nhớ ơn Đảng đã sáng suốt lãnh đạo cùng sự dũng cảm hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Ai cũng tạc vào tim óc mình từng câu, từng chữ đầy tình thương, dung dị, gần gũi của Bác: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không!?”.

Tiếng Bác lại vang lên kiên quyết, mạnh mẽ, dứt khoát: “Nhân dân Việt Nam thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ!”, “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy…”. Những người có mặt trong buổi lễ ghi lòng tạc dạ những lời Bác dạy qua bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ.

Nguyễn Thị Duyên, Tiểu đoàn trưởng TNXP nghẹn ngào: “Tôi tự nguyện thoát ly gia đình tham gia kháng chiến. Tôi có 2 điều ước: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và công tác, góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc!...”. Duyên chấm nước mắt. Cả hội trường nghẹn ngào. “Tôi mong được một lần gặp Bác, nay Bác không còn nữa!” - Duyên nấc lên…

Sau lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa, đơn vị chúng tôi và Tổng đội TNXP triển khai ngay lực lượng cung cấp lương thực, vũ khí, phương tiện chiến đấu cho các đơn vị quân giải phóng, kịp thời góp phần đập tan cuộc càn Đông Dương lớn nhất của Mỹ - ngụy đánh vào căn cứ Trung ương Cục vùng rừng Tây Ninh và Đông Nam bộ.

LÊ NGỌC HÂN

(Lược ghi lời kể của Đại tá Võ Văn Lân,
Tư lệnh Đoàn Hậu cần 83 miền Nam năm 1985
)

.
.
.