Thứ Hai, 22/07/2013, 12:15 (GMT+7)
.

Tác giả Nguyên Chương (Tiền Giang) đoạt giải Cuộc thi thơ

Sáng ngày 18-7, tại Khách sạn Continental (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Ban tổ chức cuộc thi thơ tình lần đầu được tổ chức trên mạng xã hội Facebook với chủ đề “Lời tỏ tình đầu tiên” đã tổng kết và trao giải cuộc thi. Cuộc thi do ông Phạm Thanh Long, một người yêu thơ có nhiều năm công tác trong ngành Phát hành sách đề xuất ý tưởng và tài trợ giải thưởng.

Tác giả Nguyên Chương (thứ 2 từ phải sang) nhận giải cuộc thi.
Tác giả Nguyên Chương (thứ 2 từ phải sang) nhận giải cuộc thi.

Qua 1 tháng phát động (từ ngày 1-5 đến 1-6-2013), cuộc thi đã nhận được gần 10.000 tác phẩm của trên 3.000 tác giả gửi tác phẩm dự thi. Ban giám khảo gồm các nhà thơ có uy tín như: Lê Minh Quốc, Nguyễn Trọng Tạo, Hồng Thanh Quang, Văn Lê và Nguyễn Phong Việt, đã chọn ra 115 bài thơ vào vòng chung khảo và in thành sách với nhan đề “Thơ hay Facebook - Lời tỏ tình đầu tiên”.

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác giả Sâm Cầm (TP. Hồ Chí Minh) với 2 bài thơ “Sài Gòn Sài Gòn” và “Nấc cụt”; giải Nhì: tác giả Hoàng Anh Tuấn với bài thơ “Mùa phơi váy”; giải Ba: tác giả Phạm Trang với chùm thơ “Nắng thu”, “Gió và em”, “Không thể và có thể”. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã chọn trao 15 giải khuyến khích, 1 giải được bạn đọc bình chọn nhiều nhất, 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất và 1 giải dành cho thí sinh khuyết tật.

Tác giả Nguyễn Trọng Tấn với bút danh Nguyên Chương hiện là Phó Trưởng phòng Phóng viên Chính trị - Văn xã - Nội chính Báo Ấp Bắc đã đoạt giải khuyến khích của cuộc thi với 2 bài thơ “Hoa ô môi nở xòe từng cánh” và “Ơi hỡi lá diêu bông”.

LÊ VĂN

.
.
.