Thứ Tư, 02/05/2012, 12:25 (GMT+7)
.

Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng

Tôi đến thăm ông Võ Văn Sáu ở ấp Phú Khương C  (Phú Kiết, Chợ Gạo), nguyên Tiểu đoàn trưởng Ấp Bắc vào một chiều đầu tháng tư nắng.

Tôi không quên, năm 2008, bà Sáu - vợ ông bị té, từ đó ông quán xuyến trong ngoài. Bốn năm trước căn nhà còn nền đất, cửa không có, che tạm bằng bao bố. Lúc tiếp chuyện tôi, tay ông bưng ly trà không vững, bụng cứ thắc thỏm nôn nao… Còn tôi thì lại sợ hai ông bà khó qua tao đoạn…

Tình cảnh ấy bây giờ khác hẳn. Chiều nay ông như trẻ lại trong căn nhà khang trang. Nền gạch màu xanh thẫm. Những nơi sinh hoạt thường ngày, từ nhà bếp, nhà tắm đến nơi xem tivi… khép kín, tiện nghi. Hành lang quanh nhà thênh thang. Hồ trữ nước mưa trong veo, ngọt ngào.

Gia đình vẫn giữ lại căn bếp với bốn cái cà-ràng chụm củi, được lợp mái lá dừa mát rượi. Những bó củi khô được bó chặt, xếp gọn gàng chất đầy gian bếp, đủ dùng dư ba năm, mặc dù nhà trên vẫn xài bếp ga, bếp điện. Cái ông “chém vè” điệu nghệ này tính toán chu đáo lắm. Giá ga tăng khiến bao người phát quýnh lên. Vậy mà ông Sáu vẫn an nhiên tự tại.

Là sĩ quan về hưu, học tập chữ cần, kiệm của Bác, không trông chờ ỷ lại, ông xắn tay cải tạo ruộng vườn. Vẫn “bản nhạc” chiều quê: gà vịt ríu rít, đàn ngỗng ồng ộc, gió lùa đám cỏ voi xanh mướt, cây xoài 6 gốc, mấy bụi tre lao xao. Vẫn màu xanh dịu mát bình yên bao bọc vuông vườn… Cơ ngơi đó là thành quả tích góp của một cựu chiến binh qua 20 năm làm lụng cực nhọc.

Lệ thường, già cả con cháu nuôi. Còn ông, ở tuổi 81 vừa chăm sóc bà, vừa nuôi cháu nội. Tính ông xưa nay là vậy. Lo cho mọi người. May trời cho có sức khỏe dẻo dai. Ông bảo:

Hồi này tim mạch cũng yếu, nhưng ơn trời vẫn mạnh giỏi. À này Xuân! Tao mới ra ngoài Sầm Sơn thăm đứa con nuôi về. Nó bị thương phần đầu nên giờ không nhớ gì nữa. Còn tao, bị địch bắt tra tấn 3 lần chết đi sống lại, vậy mà bây giờ đầu óc vẫn sáng suốt, tay chân còn rắn chắc, đôi mắt vẫn tinh anh, không cần kính lão…! 

Chúng tôi uống trà trên thềm (ông không uống rượu). Ngoài sân gà, vịt, bồ câu đùa giỡn vui vầy. Út Giàu đang cho chúng ăn. Giàu vừa về đoàn tụ gia đình. Ông bà như trẻ lại!

Thôn quê vùng này không kém cạnh gì thành phố. Ngõ bê tông thẳng ra đường nhựa. Lương hưu ông trên 4 triệu đồng/tháng. Lương "bà mẹ đất” cho ông cũng tương đương chừng ấy. Những người lính Cụ Hồ chân chất như ông Sáu năm xưa thắng giặc, bây giờ thắng cái nghèo, trở thành giàu có. Tất cả là nhờ chí khí và chăm chỉ ngày ngày. Mình không phụ đất thì đất sẽ hậu đãi mình! Ông nghĩ vậy, nói vậy.

Bí quyết làm giàu và sống thọ của ông là nhờ siêng năng lao động, sống chan hòa và lạc quan!  
Năm xưa đánh giặc giỏi, thắng giặc; bây giờ chiến thắng nghèo đói, cuộc sống thanh nhàn, mọi thứ như quân kỷ. Quả là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ở cựu chiến binh Võ Văn Sáu luôn tỏa sáng và ông quả là “Cây cao bóng cả” của làng quê Phú Kiết.

NGUYỄN THANH XUÂN

.
.
.