Thứ Hai, 21/04/2014, 16:31 (GMT+7)
.

Bị tai nạn lao động, cần sự giúp đỡ

Tháng 7-2013, anh Bùi Thanh Dũng (52 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, ngụ ấp Tân An, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) từ người có sức khỏe tốt bỗng trở thành người tàn phế, do trong khi đi hái nhãn thuê cho vườn gần nhà, không may anh bị trượt chân té xuống đất làm trật sóng lưng, liệt tủy và được mổ cặp Inox sau sóng lưng.

Sau đó Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh chuyển qua Bệnh viện Quận 8 để tập vật lý trị liệu 2 tháng. Đến lần tái khám tháng 4-2014, bác sĩ cho biết anh Dũng bị liệt hoàn toàn 2 chân, cần phải tập vật lý trị liệu thêm để tránh bị liệt 2 tay; giờ anh chỉ biết nằm rên, vì đau nhức khắp cả người.

Từ ngày anh Dũng lâm nạn cho đến nay, vợ anh phải chạy vay nợ bên ngoài gần 50 triệu đồng. Khổ nổi, anh Dũng là lao động chính trong gia đình, ai thuê gì làm nấy; còn vợ anh đi bắt ốc bán kiếm sống qua ngày. Vì cảnh nhà quá khó khăn, đứa con gái lớn nghỉ học đi làm công nhân, đứa con trai nhỏ thì đang học hệ Cao đẳng ngành Ngân hàng ở tỉnh Vĩnh Long phải tự “bươn chải”.

Cần lắm những tấm lòng nhân ái gần xa giúp anh Dũng trị bệnh.

NGUYỄN THỊ BÔNG

.
.
.