Thứ Bảy, 28/07/2012, 17:31 (GMT+7)
.

Đoàn thể thao Việt Nam ra quân tại Olympic 2012

Mở đầu cho ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam là nữ võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú. Vào 15 giờ 51 phút chiều 28-7, Ngọc Tú sẽ bước vào tranh tài ở hạng cân 48kg. Do chỉ đứng vị trí 18/19 VĐV góp mặt ở nội dung này nên việc cô gái Sóc Trăng này phải chạm trán với các ứng cử viên hàng đầu đã được dự báo từ trước.

Lá thăm đã đưa Ngọc Tú phải đối mặt với VĐV xếp hạng 3 thế giới, Sarah Menezes (Brazil). Với đẳng cấp chênh lệch như vậy, sẽ rất khó cho Ngọc Tú ngay từ vòng 1.

Vào 18 giờ 17 phút, tay bơi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Thành tích của Ánh Viên tại vòng sơ loại chỉ là 4:50.27, thua tốp dẫn đầu tới gần 20 giây. Rõ ràng cơ hội để Ánh Viên giành suất vào vòng chung kết là hoàn toàn không có.

Trên thực tế, Ban huấn luyện cũng không đặt nội dung này là trọng tâm của VĐV người Cần Thơ này. Đây chỉ là cơ hội để Ánh Viên cọ xát, rèn luyện và cảm nhận được áp lực tại giải đấu lớn như Olympic trước khi bước vào nội dung trọng tâm 200m bơi ngửa.

Nội dung 400m hỗn hợp nữ không phải sở trường của Ánh Viên
Nội dung 400m hỗn hợp nữ không phải sở trường của Ánh Viên.

Bất ngờ của Đoàn thể thao Việt Nam có lẽ đến khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Phước Hưng bước ra tranh tài.

Hoàng Xuân Vinh đã đem lại vinh dự cho Tổ quốc bởi lẽ đây là lần đầu tiên bắn súng Việt Nam có một xạ thủ giành suất chính thức. 18 giờ hôm nay, xạ thủ 37 tuổi này sẽ thi đấu vòng loại 10m súng ngắn hơi nam. Đây có thể coi là sở trường của Hoàng Xuân Vinh bởi anh đã từng giành HCĐ Asiad 16 và HCV SEA Games 26 cũng ở nội dung này.

Tuy nhiên, để lọt vào đến vòng chung kết không phải đơn giản bởi nội dung 10m súng ngắn hơi nam có quá đông VĐV sừng sỏ (43 người tham gia tranh tài nhưng chỉ chọn 8 vào chung kết). Cơ hội để Hoàng Xuân Vinh giành vị trí cao không dễ bởi các xạ thủ của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang đứng đầu thế giới ở phần thi này.

Có điều, bắn súng là bộ môn đòi hỏi tâm lý vững vàng của VĐV. Và biết đâu trong một ngày đẹp trời tại London, Hoàng Xuân Vinh lại đạt được đỉnh cao phong độ và làm được những điều không tưởng.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được hy vọng sẽ làm nên bất ngờ
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được hy vọng sẽ làm nên bất ngờ.

Niềm hy vọng tiếp theo được đặt lên vai Phạm Phước Hưng ở nội dung TDDC. VĐV 24 tuổi này đã liên tiếp tạo nên rất nhiều bất ngờ trong năm 2012. Điển hình như Cúp Liên đoàn thể dục thế giới 2012 (FIG Challenge Cup), Hưng đã bất ngờ giành HCV ở nội dung xà kép. Hưng giành được 15.925 điểm, số điểm cao nhất trong lịch sử TDDC nam của Việt Nam. HLV Trương Tuấn Hiền cho biết, ngay các VĐV hàng đầu thế giới cũng hiếm khi đạt đến con số 16.000.

Phạm Phước Hưng, niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic 2012
Phạm Phước Hưng, niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic 2012.

Nên nhớ, tại SEA Games 26, Hưng giành HCV nhưng chỉ đạt số điểm 14.200. Hay như tại vòng loại Olympic 2012 diễn ra tại London hồi tháng 1 vừa qua, anh cũng chỉ đạt 14.600 điểm. Sự tiến bộ vượt bậc của Phạm Phước Hưng trong thời gian ngắn đã mang lại hy vọng giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Lịch thi đấu của Đoàn Việt Nam tại Olympic 2012 ngày 28-7

15 giờ 51, vòng 1/32 judo, Văn Ngọc Tú/Sarah Menezes

17 giờ 17, vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên

18 giờ, vòng loại 10m súng ngắn hơi, Hoàng Xuân Vinh

2 giờ (29-7), vòng loại TDDC toàn năng nam, Phạm Phước Hưng

(Theo 24h)

.
.
.