.

Trường Khuyết tật Nhân Ái: Chắp cánh ước mơ cho trẻ khiếm khuyết

Cập nhật: 07:14, 16/04/2021 (GMT+7)
(ABO) Tiền thân là trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, 17 năm qua, Trường Khuyết tật Nhân ái, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là ngôi nhà thứ hai, chắp cánh ước mơ, tương lai cho hàng trăm trẻ em không may bị khiếm khuyết cả về thể chất lẫn tinh thần. Nơi đây, các em được dạy về văn hóa, kỹ năng sống, hướng nghiệp để làm hành trang vào đời. 
 
Hiện nay, trường tổ chức được 12 lớp, có 150 trẻ theo học (80 em nội trú). Trong đó, có 7 lớp từ lớp 1 đến lớp 5; 3 lớp dự bị dành cho trẻ khiếm thính, chuẩn bị vào lớp 1 và 2 lớp đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển. Với lòng yêu thương, sự chăm sóc tận tình của các thầy cô nhà trường, đã có nhiều học sinh tốt nghiệp, hòa nhập tốt với cuộc sống. 
Buổi sáng hàng ngày các sơ tận tình đón các em đến trường.

 Buổi sáng hằng ngày các sơ tận tình đón các em đến trường.

Những lớp học có phấn trắng, bảng đen, tiếng cô giáo nhưng chẳng nghe thấy tiếng các em mà thay vào đó là những nét chữ được viết to hơn bình thường.
Những lớp học có phấn trắng, bảng đen, tiếng cô giáo nhưng chẳng nghe thấy tiếng các em mà thay vào đó là những nét chữ được viết to hơn bình thường.
Nhưng cũng có những lớp chẳng nghe tiếng thầy giáo giảng bài, mà thay vào đó là cử chỉ và động tác diễn tả thay lời nói, để các em nhìn và học theo.
Nhưng cũng có những lớp chẳng nghe tiếng thầy giáo giảng bài, mà thay vào đó là cử chỉ và động tác diễn tả thay lời nói, để các em nhìn và học theo.
Nhìn các em tiến bộ lên từng ngày chính là niềm hạnh phúc của các sơ, thầy cô giáo nơi đây.
Nhìn các em tiến bộ từng ngày chính là niềm hạnh phúc của các sơ, thầy cô giáo nơi đây.
"Ngôi nhà" nhân ái còn là nơi gắn kết những tâm hồn trẻ thơ.
Tận tình, lòng yêu thương của các sơ, thầy cô giáo đã giúp nhiều trẻ bị khiếm khuyết có thêm nụ cười, vượt qua bệnh tật.
Tận tình, lòng yêu thương của các sơ, thầy cô giáo đã giúp nhiều trẻ bị khiếm khuyết có thêm nụ cười, vượt qua bệnh tật.
Nữ tu Elisabeth Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường Khuyết tật Nhân Ái căn dặn các em trước khi đi bơi tại trung tâm thể dục thể thao TP. Mỹ Tho.
Nữ tu Elisabeth Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường Khuyết tật Nhân Ái căn dặn các em trước khi đi bơi tại Trung tâm Thể dục thể thao TP. Mỹ Tho.
Thời gian rảnh các em còn phụ giúp các sơ thu hoạch lá cau kiểng bể bán cho các shop hoa.
Thời gian rảnh các em còn phụ giúp các sơ thu hoạch lá cau kiểng để bán cho các shop hoa.
Các sơ, thầy cô giáo còn tận tình chăm sóc các em từng miếng ăn, xem trẻ khuyết tật như con cháu của mình.
Các sơ, thầy cô giáo còn tận tình chăm sóc các em từng miếng ăn, xem trẻ khuyết tật như con cháu của mình.
Các em lễ phép chào hỏi khi có những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà.
Các em lễ phép chào hỏi khi có những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà.

 LÊ PHƯƠNG

.
.
.