Thứ Sáu, 03/06/2022, 10:44 (GMT+7)
.

Một trường hợp bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

Căn bệnh ung thư đại tràng đang hành hạ làm cho ông Võ Văn Đực (60 tuổi) ở ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ngày càng trở nên tiều tụy. Hiện tình trạng bệnh của ông Đực đang ở giai đoạn cuối luôn bị những cơn đau hành hạ, còn kinh tế gia đình thì kiệt quệ.

Ông Đực đang bị những cơn đau  hành hạ.
Ông Đực đang bị những cơn đau hành hạ.

Trong căn nhà nhỏ cạnh bên bờ kinh, ông Đực nằm trên chiếc võng, đau đớn thều thào gọi vợ thay tã lót. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hương vừa tất bật, vừa trò chuyện với chúng tôi chưa đến nửa giờ thì ông Đực có biểu hiện kiệt sức.

Từ ngày ông Đực bệnh đến nay đã hơn 2 năm, vợ ông không đi làm thuê được mà phải ở nhà chăm sóc chồng hằng ngày. Bà Hương kể, đầu năm 2020, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chẩn đoán ông bị ung thư đại tràng. Sau 2 ca phẫu thuật với kinh phí gần 50 triệu đồng nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, ngày càng trầm trọng hơn.

2 năm qua, do bị bệnh nên ông Đực phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ. Để có tiền điều trị bệnh, ngoài khoản vay mượn hàng xóm hơn 100 triệu đồng, thì gia đình ông Đực hiện đang phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng. Trước hoàn cảnh khó khăn, đau bệnh của ông Đực, mong các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng liên lạc ông Võ Văn Đực, ấp Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0974.624.103 (ông Đực), hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông Võ Văn Đực).
 

KIỀU TƯỚC NGUYÊN



 

.
.
.