Thứ Hai, 16/05/2022, 10:40 (GMT+7)
.

Xót xa hoàn cảnh cháu Ngọc

Anh Tạ Hữu Công (ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, cách nay 7 năm, con gái lớn của anh tên Tạ Thị Kim Ngọc (SN 1998) trên đường đến Khu công nghiệp (KCN) Tân Hương, huyện Châu Thành, làm việc bằng xe máy thì bị một nam thanh niên (điều khiển xe máy) tông từ phía sau. Cháu Ngọc ngã xuống đường và bị chấn thương đầu rất nặng, gia đình phải đưa cháu đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Bác sĩ chẩn đoán cháu bị xuất huyết khoang dưới nhện (máu bị rò rỉ, chảy vào khoảng trống giữa não và màng não), xuất huyết cuống não và hôn mê sâu nên tiến hành phẫu thuật gấp. Sau phẫu thuật, cháu Ngọc qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại rất nặng nề.

Anh Công bên cạnh cháu Ngọc.
Anh Công bên cạnh cháu Ngọc.

Cháu bị liệt 2 tay, 2 chân, không nói được; đồng thời, do chấn thương gây tắc nghẽn đường hô hấp nên bác sĩ phải phẫu thuật mở khí quản cho cháu. Để hỗ trợ hô hấp, cháu Ngọc được đặt nội khí quản bằng ống nhựa, dài khoảng 10 cm, khi đàm nhớt đầy ống gây khó thở, phải rút ống ra, vệ sinh (bằng nước muối) rồi gắn lại và thao tác này cứ lặp đi, lặp lại sau mỗi 5 phút.

Lo lắng nhất là khi vị trí mở khí quản bị hẹp (dưới thanh môn), cháu Ngọc không thở được, có khi ra máu nhiều, gia đình phải đưa cháu đến Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời phẫu thuật nội soi nong chỗ sẹo hẹp với chi phí từ 10 đến 15 triệu đồng cho mỗi đợt phẫu thuật.

Sau đó, cháu Ngọc còn phải chuyển qua Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) để dưỡng bệnh và được bác sĩ theo dõi thật ổn mới được xuất viện (mỗi đợt khoảng 1 tháng, chi phí trên 10 triệu đồng). Trong 7 năm qua, cháu Ngọc phải trải qua 10 lần phẫu thuật nong sẹo hẹp khí quản.

Anh Công cho biết, do chi phí điều trị cháu Ngọc trong thời gian khá dài, nên gia đình phải cắt bán phân nửa đất nền nhà cha mẹ cho và vay mượn thêm của người thân. Hiện tại, gia đình có đến 4 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào tiền lương công nhân của đứa con trai út đang làm việc ở KCN Tân Hương cộng với số tiền ít ỏi kiếm được từ việc sửa xe, rửa xe máy của anh Công.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Công đã xuống cấp trầm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Do đó, anh phải thuê căn nhà cách nhà đang ở khoảng 100 m để tiện việc chăm sóc cháu Ngọc và sửa xe kiếm thêm thu nhập. 

Từ ngày cháu Ngọc bị tai nạn, chị Phan Thị Mỹ Hạnh (vợ anh Công) cũng phải nghỉ việc, ở nhà túc trực chăm sóc cho cháu từ ăn uống, thay ống thở đến vệ sinh cá nhân... Gia đình anh Công thuộc diện hộ nghèo, chi phí điều trị cho cháu Ngọc khá lớn và kéo dài nên hiện tại kinh tế gia đình anh Công gần như khánh kiệt. Do đó, gia đình anh Công hiện gặp nhiều khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần quan tâm, giúp đỡ để anh Công có tiền chăm lo cho cháu Ngọc, ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc anh Tạ Hữu Công (ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), số điện thoại 0939.508.272 hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp cháu Tạ Thị Kim Ngọc).

HUỲNH VĂN XĨ

.
.
.